Cả nhà tôi choáng váng trước "chiêu độc" của chị dâu để dằn mặt chồng khi cãi nhau.
Anh trai và chị dâu tôi yêu nhau gần ba năm mới cưới. Chị là người hiền lành, đảm đang, dù không có điều kiện như gia đình tôi. Mẹ tôi khen chị là mẫu người của gia đình, và bố mẹ mong tôi học tập được phần nào từ chị. Chị dâu luôn tham gia các giỗ, tiệc tùng nhà chồng, thậm chí xin nghỉ việc để lo. Chị cởi mở, dễ gần và được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, chị có một đặc điểm ít ai biết: chị thường nhẫn nhịn chồng nhưng lại giữ trong lòng những điều nhỏ nhặt, dẫn đến việc cãi nhau định kỳ. Mỗi lần cãi vã, chị sẵn sàng tiêu tiền hoặc vay nợ để giải tỏa căng thẳng.
Mới cưới, chị dâu tôi đã giận chồng và một mình đi du lịch nửa tháng để khuây khỏa. Cách đây 5 năm, anh trai về nhà một mình vì giận nhau, chị dâu cũng đi du lịch trong thời gian đó. Sau khi trở về, chị xin lỗi và họ làm lành, nhưng chị đã tiêu hết tiền mừng cưới và tiết kiệm cho chuyến đi. Gia đình khuyên nhủ họ nhường nhịn nhau. Dù tưởng chị đã hối cải, nhưng không lâu sau, khi mang bầu 6 tháng, chị lại cãi nhau với chồng và thường xuyên đi mua sắm, du lịch, khiến anh trai phải nhịn để không ảnh hưởng đến thai nhi.
Chị dâu giận chồng đến mức khi sinh, tài khoản của họ trống rỗng, phải dùng tiền ông bà để trả viện phí. Họ cãi nhau về việc chọn trường cho con: chị muốn cho con học trường quốc tế đắt đỏ, còn anh muốn cho con học trường tư thục gần nhà. Trong lúc tức giận, anh đã xúc phạm chị. Sau khi cãi nhau, chị dâu gửi con cho bố mẹ tôi rồi bỏ đi. Sau 5-6 ngày, chị về nhà tôi cùng với nhiều quà đắt tiền, nói là vừa đi du lịch. Anh trai tôi nghi ngờ hỏi chị lấy tiền từ đâu.
Chị dâu thản nhiên nói rằng đã tiêu hết tiền trong thẻ tín dụng và phải vay thêm 30 triệu từ Mai vì chuyến đi nước ngoài tốn kém. Bố mẹ tôi bất bình trước sự tiêu hoang của chị, nhưng chị biện minh rằng tiền dùng để chăm lo cho gia đình và cho bản thân là hợp lý. Anh trai tôi chỉ thở dài, mong mọi người bỏ qua cho vợ. Bố mẹ tôi thất vọng, còn tôi hiểu chị dâu cũng có nỗi niềm cần giải tỏa.
Tôi hiểu rằng anh chị tự lo nợ nần, không muốn phiền đến bố mẹ hay tôi. Nhưng không có người phụ nữ nào lại tiêu sạch tiền tích cóp và vay nợ chỉ vì giận chồng. Tôi cần khuyên anh trai quyết đoán hơn để chị dâu bỏ thói quen này. Mọi người có ý kiến gì không?



Source: https://afamily.vn/ca-nha-toi-a-khau-vi-quai-chieu-dan-mat-chong-khi-gian-doi-cua-chi-dau-20170815143350928.chn